Phật Học Vấn Đáp


Chỉ cần niệm thanh tịnh, tuy không niệm phật, thì tâm này cũng là phật rồi phải không?
Cổ đức có dạy: “Nhất niệm thanh tịnh nhất niệm Phật, niệm niệm tịnh tịnh niệm niệm Phật”. Nói như vậy thì chỉ cần niệm thanh tịnh, tuy không niệm Phật, thì tâm này cũng là Phật rồi phải không? Như thế có phải là chân thật niệm Phật không?

7/28/2022 1:32:22 PM
Tâm còn gọi là Như Lai tạng, khi tịnh là Phật, khi nhiễm là chúng sanh. Phải biết rõ ràng rằng hai câu này là danh ngôn chí lý. Nhưng làm sao để niệm nhiễm chuyển sang niệm tịnh? Đây không phải là việc dễ làm, và các tông phái đều có phương pháp riêng. Tịnh độ tông lấy trì danh niệm Phật làm con đường tắt. Cổ đức dạy: “Minh câu thả vào trong nước đục, nước đục hóa trong. Danh hiệu Phật gieo vào tâm loạn, tâm loạn thành tâm Phật”. Điều này muốn nói danh hiệu Phật là nhân, thanh tịnh là quả. Đừng nghĩ sai là không cần phải tu nhân mà lập tức được thanh tịnh ngay trong một niệm. Trong một niệm thoáng chốc mà được ngay thanh tịnh thì có được bao nhiêu người? Nếu như trong một chốc lát mà được thanh tịnh thì đó là bậc đại căn rồi.

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Niệm Phật       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật