Phật Học Vấn Đáp


Có phải phật và thần lúc nào cũng ngự tại tượng trong chùa miếu?
Niệm Phật là niệm tâm; thờ Phật và thờ thần là biểu hiện lòng tôn kính. Có phải Phật và thần lúc nào cũng ngự tại tượng trong chùa miếu? Có người quy định, hai hoặc ba ngày một lần tập trung lại mà tụng kinh và lễ bái. Như vậy có phải thêm rộn ràng không? Có thể tiêu trừ được tai họa không?

8/6/2022 8:15:16 AM
Pháp thân của Phật khắp cùng hư không, không giới hạn ở chùa miếu. Nó không có trước sau, có cảm thì có ứng, không có thời gian hạn định. Thần thì chưa chứng đắc pháp thân, đương nhiên chỉ giới hạn trong một địa phương, không nên đưa ra luận bàn chung với Phật được. Hai ba ngày tập hợp tụng kinh, hẳn nhiên so với ngày không tu niệm thì tốt hơn; còn có tiêu trừ được tai ương hay không thì nên xem mình có thành tâm hay không. Niệm Phật không qui định hình thức hay nơi chốn cố định. Người không hiểu đạo lý dễ dàng bị thế gian mê hoặc nên kiêng kị nhiều thứ, vọng niệm không trừ, tịnh niệm không tương tục, không thể được lợi ích chân chánh về Phật pháp. Niệm Phật là việc của chính mình. Có tổ chức niệm Phật thì sách tấn thêm cho chính mình, cùng nhau tu học tinh tấn. Nếu không chân thành niệm Phật thì chỉ theo nỗ lực chủ quan của bản thân lâu nay mà thôi.
 
Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Niệm Phật        Tụng Kinh        Thập Niệm       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật