Tại sao trong sách đều nói không thể thực hành thiền - tịnh song tu? Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí | Xem: 845


Câu Hỏi

Nhìn khuôn phép nam nữ Phật tử học Phật theo Đại sư Ấn Quang mà nói thì tu tập thiền định chính là tu tập chỉ quán. Niệm Phật là một pháp môn phương tiện của tu tập chỉ quán. Tại sao trong sách đều nói không thể thực hành Thiền Tịnh song tu?

Trả Lời

“Có thiền có tịnh như hổ thêm sừng”, vậy tại sao lại không dung hợp Thiền Tịnh song tu? Nhưng mà phải lý giải sâu sắc thế nào là Thiền, thế nào là Tịnh. Nếu như không rõ ràng thì sẽ gặp thêm sai lầm, lúc đó Thiền không ra Thiền mà Tịnh cũng không phải Tịnh, không được cái nào hết. Bạn nêu đoạn văn của tổ sư Ấn Quang, đó là nói Thiền Tịnh đều là chỉ quán, không phải là dạy người cùng lúc tu cả Thiền lẫn Tịnh. Xin đừng nhầm lẫn điểm đó.

Trích từ: Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ