Phật Học Vấn Đáp


Đới nghiệp vãng sanh. như vậy vẫn có người còn tập khí ác, tại sao nói không có người ác ở cực lạc?
Kinh Vô lượng thọ nói cõi Tây phương không có người ác, nhưng tu Tịnh độ thì có trường hợp đới nghiệp vãng sanh. Như vậy vẫn có người còn tập khí ác, tại sao nói không có người ác?

8/5/2022 6:49:58 PM
Thiện và ác là danh từ tương đối, vẫn còn có giới hạn ý nghĩa. Chủng tử ác tàng chứa trong thức thứ tám, khởi lên sẽ khiến thân, miệng và ý tạo nghiệp ác, thì người này được gọi là người ác. Nếu như người biết điều phục tâm ý, không tạo mười điều ác nghiệp, thì người này được gọi là người thiện. Không nhất thiết đoạn trừ hết ác nghiệp mới gọi là thiện. Thất địa Bồ tát về trước còn có vô minh, nhưng cũng được gọi là thánh nhân. Bậc A la hán chưa đoạn sạch tập khí vi tế nhưng cũng được gọi là chứng thánh quả. Người đới nghiệp vãng sanh đã đạt được ba món bất thối, hạt giống ác đã được hàng phục hoặc là bị đoạn trừ không còn cơ hội sanh khởi, cho nên nói Tây phương không có người ác.
Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Tịnh Độ        Vãng Sanh        Nghiệp        Thập Niệm        Tây Phương       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật