Phật Học Vấn Đáp


Có cần khai đỉnh đầu trước để lúc lâm chung vãng sanh được dễ dàng hơn không?
Nghe nói vãng sanh Tịnh độ thần thức từ đính đầu mà xuất ra. Vậy có cần khai đính trước để lúc lâm chung vãng sanh được dễ dàng hơn không?

8/6/2022 9:36:49 AM
Trước khai đính môn,[53] pháp môn tu tịnh của Mật tông có thực hành, tuy nhiên khai đính rồi mà không tu đúng pháp thì sẽ bị đóng lại. Pháp tu phải đầy đủ tam mật[54] tương ưng, nếu bị rối loạn phải khởi quán pháp thân, quán tưởng, trì chú, đều có thứ tự chứ không đơn giản, không giống như Tịnh độ “nhất đao trực nhập”.[55] Học Phật đến trình độ thâm sâu thì thấy các pháp tu dung thông vô ngại, không có tâm phân biệt. Nhưng có nhiều pháp môn không thể thực hành cùng một lúc. Nếu như niệm Phật đến lúc lâm chung Phật đến tiếp dẫn thì còn lo ngại gì vấn đề khai đính môn.

___________
Khai đính môn, tức là khai huyệt đạo hay còn gọi là luân xa trên đỉnh đầu. Đây là phương tiện của một pháp môn tu đặc biệt, nhưng nó không thiết thực với người đang tu các pháp môn khác.

Tam mật, giải thích tổng quát là thân mật, khẩu mật và ý mật. Đây là chủ trương tu của Mật tông. Nhưng nên nhớ rằng chỉ có sự giác ngộ như Phật mới đạt tam mật viên mãn.

Đơn đao trực nhập, nghĩa bóng câu này là xác định thành quả và mục đích rồi thì nỗ lực tinh tấn thực hành, không còn do dự và nghi ngờ.
Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Lâm Chung        Tịnh Độ        Vãng Sanh       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật