Hà Dận thời Tấn nói rằng: "Con chạch, con cua sắp chết còn có tri giác và đáng thương. Còn như con nghêu con sò, mắt mày chả có, môi mép kín bưng,.... Xem Tiếp
Cha mẹ đau đớn, sinh ta ra vất vả. Ngày sinh ra ta chính là ngày mẹ ta chết dần đi. Vì vậy, nên phải cấm tuyệt việc sát sanh, nên ăn chay, làm nhiều.... Xem Tiếp
Phật nói rằng: Tính mệnh con người chỉ trong vòng hơi thở. Hằng ngày ta vẫn thường nêu câu này để nhắc nhở động viên đại chúng, nhưng thực ra bản.... Xem Tiếp
Ngày 10 tháng Giêng năm Tân Sửu ta theo lệ vào tắm, trượt chân ngã vào trong nước sôi, bị bỏng từ gót chân tới tận đùi. Thế rồi do điều trị sai cách,.... Xem Tiếp
Xét ra, ngay nơi tâm là cảnh, rốt cuộc không có cảnh ở ngoài tâm, cũng không có tâm ở ngoài cảnh. Cảnh đã toàn là tâm thì cần gì cứ chấp tâm mà bỏ.... Xem Tiếp
Lý Tư lúc sắp bị hành hình, ngoảnh lại bảo con rằng: "Ta muốn cùng con lại dắt con chó vàng, cánh tay vác chim ưng xanh, ra ngoài cửa Đông thành.... Xem Tiếp
Chánh Ngoa Tập, Đại Sư Liên Trì Trong đời gần đây, trên y ca-sa thêu hình chư Phật, gọi là Thiên Phật Y (y ngàn đức Phật), đấy là.... Xem Tiếp
Đạo Đức Người Xuất Gia, Đại Sư Liên Trì Đại sư Liên Trì là một vị Thiền sư lớn, tinh thông Tam tạng, có kiến giải và sở chứng. Ngài không.... Xem Tiếp
Kinh Phật Thuyết A Di Đà Yếu Giải, Đại Sư Liên Trì Ta nghe như thế này, một thời đức Phật tại nước Xá Vệ, trong vườn ông Cấp Cô Độc, cây của Thái Tử Kỳ.... Xem Tiếp
Tịnh Độ Vựng Ngữ, Đại Sư Liên Trì Thuốc không luận mắc rẻ, nếu trị lành bệnh là thuốc hay; pháp môn không luận thấp cao, nếu đưa người.... Xem Tiếp
Trúc Song Tùy Bút, Đại Sư Liên Trì Tổ Vân Thê Chu Hoành (1535 - 1615) là một trong bốn vị Cao tăng (Tử Bách Chân Khả, Hám Sơn Đức Thanh.... Xem Tiếp