Phật Học Vấn Đáp


Chỉ muốn chuyên tâm niệm phật, như vậy có được không?
Trong vòng bốn tháng trở lại đây việc niệm Phật của tôi rất hào hứng. Ngoài công việc buôn bán, tôi dành thời gian còn lại chuyên tâm niệm Phật. Hiện tại, ngay cả sách vở tôi cũng làm biếng xem. Nhận thấy rằng, xem sách nhiều không bằng niệm Phật nhiều. Do vậy, tôi không muốn chuyên tâm đọc sách, chỉ muốn chuyên tâm niệm Phật, như vậy có được không? Hay là cả hai việc đều được xem là quan trọng?

7/28/2022 1:08:17 PM
Thực hiện việc niệm Phật và đọc sách đồng thời là rất tốt. Tu hành cần phải có hạnh giải tương ưng. Hành tức là thực hành, giải tức là lý giải. Như chúng ta hôm nay, có thể nói là cần có thực hành nhưng cũng cần có lý luận. Lý luận là kim chỉ nam của hành động. Thực hành và lý luận luôn đi đôi với nhau. Lẽ tất nhiên, nếu không có nhiều thời gian thì chỉ cần Tín, Nguyện bất thối, chuyên tâm niệm Phật cũng được rồi. Nhất tâm niệm Phật, Tín, Nguyện bất thối thì khế hợp với diệu lý của đạo, tức là hạnh giải tương ưng. Hàng phàm phu niệm Phật, không đạt nhất tâm thì rất dễ thối tâm, cho nên cần xem nhiều sách giáo lý để tăng tín tâm. Ở đời có những cặp vợ chồng không biết chữ, nhưng nhờ chuyên tâm niệm Phật mà được vãng sanh. Ở đây, thực tế là họ có đại nhân duyên phước đức, tuy không biết chữ nhưng chuyên tâm niệm Phật, không có tâm phân biệt, đạt được nhất tâm bất loạn, sao mà không được vãng sanh. Nhưng trên đời hạng người như cặp vợ chồng ấy có được bao nhiêu người? Cho nên thời đại mạt pháp, người không xem kinh và nghe kinh mà muốn giải thoát là không có lý đó.
Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Niệm Phật       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật