Phật Học Vấn Đáp


Cõi cực lạc có điều gì đặc biệt hơn các cõi phật khác?
Kinh Vô lượng thọ nói: “Chánh tâm chánh ý, giữ giới thanh tịnh một ngày một đêm hơn cõi Tây phương trăm tuổi.” Lại nói ở đó tu thiện mười ngày mười đêm hơn cả các cõi Phật khác ngàn tuổi. Theo cách nói ấy thì cõi Cực lạc so với các cõi Phật khác không có gì đặc biệt hơn. Vậy cõi Cực lạc có điều gì hơn các cõi Phật khác?

8/5/2022 6:50:33 PM
Cõi Cực lạc thuần là điều thiện và không có đường ác, tu thiện thì không có chướng ngại, lại cầu thăng tiến, qua trăm tuổi mà cảm thấy rất nhanh. Cảnh giới chúng ta đang sống là ác nhiều, thiện ít. Cần làm một việc thiện nhỏ thì rất khó, cần làm một ngày thiện càng khó hơn. Nếu như có thể làm việc thiện thì công lực một ngày sẽ bằng công lực ở Cực lạc một trăm năm rồi. Cho nên công đức tạo được cũng tương tự như thế. Do vì sợ làm không được nên phải tăng thêm điều kiện chánh tâm, chánh ý và trai giới trợ duyên. Cõi Cực lạc giống như xe nhẹ mà đường bằng phẳng, lại có ngựa khỏe, nên qua trăm năm mà cảm thấy rất nhanh. Chúng ta ở đây, thân xe rất nặng mà đường lại khó đi, dù tăng sức ngựa thì một ngày đi chẳng được bao xa, sợ rằng mã lực không đủ, phải cố gắng nữa. Các cõi Phật khác thiện nhiều và ác ít, nhưng làm thiện trăm năm cũng không dễ dàng như cõi Cực lạc, nhưng so với chúng ta ở đây thì sẽ thuận lợi hơn nhiều.
 
Nếu chúng ta ở đây làm thiện mà không thêm điều kiện chánh tâm trì giới thì không so sánh được với công đức trăm năm ở cõi Cực lạc, nhưng còn có thể hơn công đức trăm năm các cõi Phật khác.

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Cực Lạc        Giới        Thập Niệm        Tây Phương       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp



Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật