Phật Học Vấn Đáp


Tại sao trong kinh nói thế giới cực lạc cũng có trời và người?
Vãng sanh Cực lạc là không còn luân hồi, tại sao trong kinh nói thế giới Cực lạc cũng có trời và người?

8/6/2022 9:58:17 AM
Sau khi vãng sanh Tây phương rồi là phần đoạn sanh tử,[66] nhưng vẫn có biến dị sanh tử.[67] Ngay thân này trước lúc chưa được chứng đắc quả vị, lấy cao thấp hóa thân của họ mà tạm gọi là trời và người, không phải nói là chúng trời và người theo quan niệm của thế giới chúng ta.

____________
Phần đoạn sanh tử là chỉ hàng phàm phu chúng sanh trong ba cõi, thọ sanh tử trong sáu nẻo luân hồi.

Biến dị sanh tử là chỉ các hàng thánh giả siêu việt luân hồi sanh tử và tự do tự tại, có khả năng chọn lựa trước vấn đề sanh tử.

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Cực Lạc        Giới        Vãng Sanh        Luân Hồi        Thập Niệm       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật