Phật Học Vấn Đáp


Nếu như niệm đến tiêu trừ tội quá khứ, không tạo tội mới, thế là không còn tội nghiệp trước đây?
Niệm một câu Phật hiệu trừ được tám mươi ức kiếp tội trong sanh tử. Nếu như niệm đến tiêu trừ tội quá khứ, không tạo tội mới, thế là không còn tội nghiệp trước đây?

8/5/2022 5:05:05 PM
Trước đây Giáp đã uống thuốc độc, Ất nhìn thấy kinh ngạc và hỏi: “Tại sao lại muốn tự sát?” Giáp nói: “Tôi không phải tự sát, do vì nghe nói ngoài tiệm có bán thuốc giải độc, nên tôi muốn mua về để dùng, cho nên trước phải uống thuốc độc”. Điều ông hỏi không biết có phải ý này không? Quá khứ, hiện tại và vị lai là không có giới hạn, nhưng đổi cái sai thành cái đúng mới có giới hạn. Bất luận là làm người tốt hay học Phật đều tính từ ngày anh ta phát tâm cho đến hiện tại, thời gian trước tức là quá khứ

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Nghiệp        Sanh Tử       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp



Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật