Khi mới thành đạo đức Phật bắt đầu nói kinh Hoa Nghiêm trong ba tuần lễ (Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật), nhưng vì kinh này quá cao sâu, vượt ngoài tầm hiểu biết của đại chúng, nên Ngài đổi qua thuyết giảng kinh A Hàm trong vòng 12 năm (A Hàm thập nhị). Đến đây, đức Thế Tôn nhận thấy trình độ của đại chúng đã có tiến triển, nên Ngài mới giảng dạy về giáo lý Phương Đẳng liên tục 8 năm (Phương Đẳng bát). Giờ đây sự hiểu biết của đại chúng đã khá cao siêu, do đó, trong 22 năm liền Ngài giảng dạy về Bát Nhã (Nhị thập nhị niên Bát Nhã đàm). Và, cuối cùng, trước khi viên tịch khoảng ba năm, Ngài nói kinh Pháp Hoa và kinh Niết Bàn. Bản dịch kinh Pháp Hoa từ tiếng Trung Hoa sang Việt văn hôm nay của tôi là y cứ vào kinh Diệu Pháp Liên Hoa của Ngài Cưu Ma La Thập dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Trung Hoa, thường gọi là Tần dịch, gồm có 28 phẩm.
Phẩm 01 là Ngài Di Lạc phát khởi. Phẩm 28 là Ngài Phổ Hiền kết thúc. Còn 26 phẩm giữa thì chia ra 2 phần:
Phần 01 gồm các phẩm: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 và 09 nói về Nhất Thừa.
Phần 02 gồm các phẩm: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, và 27 nói về việc quảng diễn Nhất Thừa.
Mục đích duy nhất của chư Như Lai ra đời là Mở ra (Khai), CHỈ bày (THỊ) sự thấy biết của chư Phật cho chúng sinh Tỏ ngộ (NGỘ) để Đi vào (NHẬP) cái tri kiến của chư Phật tức Tuệ Giác Vô Thượng cũng là Pháp thân của Phật Đà. Đây là đích điểm mà tất cả chúng ta cầu mong đạt tới trong một số kiếp nào đó.
Chúng ta mất nước đã gần 39 năm. Đa số những người tị nạn Cọng sản nay đã trở thành Ông Bà Cụ. Để đáp ứng với nhu cầu thực tế ấy nên bản dịch kinh Diệu Pháp Liên Hoa của tôi hôm nay mang hai đặc điểm:
1. Chữ lớn
2. Rõ ràng và gọn nhẹ
Tuy nhiên, “độc trí bất như chúng trí”, kính xin các bậc cao minh hoan hỉ chỉ giáo cho!
Thích Chánh Lạc
Chùa Như Lai
2540 West Iliff Avenue Denver, CO 80219
Ngày 7 tháng 1, năm 2014