Home > Giảng Giải Kinh Sách > Kinh-Thu-Lang-Nghiem-Giang-Nghia

Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Nghĩa

Lời Giới Thiệu


Đại lão Pháp sư Viên Anh mở lời rằng:

“Quần sanh ai cũng có tâm mà chân tâm khó ngộ. Tu hành chẳng ai không cầu định mà tánh định khó minh. Chỉ chân tâm, bày tánh định, duy chỉ có kinh Lăng Nghiêm.”

Và Ngài kết rằng: “Phật dạy thời mạt pháp, kinh Thủ Lăng Nghiêm sẽ mất đầu tiên”.

Vậy nơi nào còn học Lăng Nghiêm, còn giảng Lăng Nghiêm nơi ấy chưa phải đã vào thời mạt pháp.

Trong Phật giáo có rất nhiều bản kinh quan trọng, nhưng kinh Lăng Nghiêm là căn bản Đại thừa. Bất kể Thiền tông, Giáo tông, Mật tông hay Tịnh độ tông, lìa cơ sở này nhất định tu học thiếu căn bản.

Tu hành không nắm được căn bản như người làm ruộng không hạt giống, làm sao có kết quả để gặt hái? Người thế gian chuyên sống với sáu thức. Kinh Lăng Nghiêm chỉ điểm tánh giác trong sáu căn. An định quán chiếu là công phu tu hành. Đắc lực, Thiền tông gọi là được định, Tịnh độ tông gọi là nhất tâm bất loạn. Thêm một bước tiến nữa, Thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh, Tịnh độ tông gọi là lý nhất tâm bất loạn.

Sư trưởng một đời chuyên tu Tịnh độ, lấy Lăng Nghiêm làm nòng cốt. Vì chuyên tâm nghiền ngẫm nên có sở đắc về Lăng Nghiêm. Người truyền bá Lăng Nghiêm với ước mong đại chúng khai thông năm lớp căn nguyên vọng tưởng, ngộ nhập Phật tri kiến. Vì cách hành văn bố cục của kinh toàn triết lý nên Sư trưởng giảng tường tận từng câu từng chữ để hàng hậu lai chúng con hiểu đúng ý kinh, thâm tín lời Phật, dõng mãnh tinh tấn trên bước đường tu học.

Với tấm lòng tri ân báo ân người đã khai sáng cho chúng con bộ Lăng Nghiêm, chúng con đã ghi lại lời giảng của Sư trưởng và soạn thành quyển sách này.

Quý độc giả khi học nên trước đọc chánh văn, tự mình ngẫm nghĩ. Sau đó mới đọc lời giảng nghĩa, so sánh với chỗ hiểu của mình. Khi đã hiểu nghĩa từng câu thì trở lại đọc chánh văn để nắm tổng quát cả bài. Có những đoạn khó, cần phải định tâm ngẫm nghĩ nhiều ngày mới hiểu được. Vì kinh Lăng Nghiêm thuộc Đại Thừa liễu nghĩa, lại nặng về lý luận. Nhiều cảnh giới chỉ có chư Phật mới thấy biết. May thay Phật Thích Ca phương tiện khéo giảng nói nên bậc sơ tâm chúng ta cũng có thể nhận hiểu được. Vậy nên mong quý vị kiên nhẫn khi gặp chỗ khó. Việc học thành tựu sẽ ngộ được tánh Di Đà mà nhất tâm niệm Phật cầu về An Lạc thế giới.

Vì ghi lại lời giảng nên không sao tránh khỏi những sai sót, kính mong chư Tôn Đức từ bi chỉ giáo.

PL. 2564 – 2020
Trân trọng kính ghi
Ni chúng chùa Dược Sư