Phật Học Vấn Đáp

Làm sao biết được mình sẽ vãng sanh về Thượng phẩm hay Hạ phẩm?
Thưa Hoà thượng! “Niệm Phật niệm đến công phu thành một mảng, làm sao biết được mình sẽ vãng sanh về Thượng phẩm hay Hạ phẩm? Thối chuyển hay không thối chuyển? Dưới tình trạng nào có thể thối chuyển? tình trạng nào không thối chuyển?” Xin Hoà thượng giải bày cho đệ tử rõ.

8/15/2022 2:31:01 PM
Niệm Phật, niệm đến công phu thành một mảng, biết được mình có vãng sanh hay không? Nếu tâm mình bị các thất tình lục dục lôi kéo, làm cho mê hoặc thì sẽ không vãng sanh. Cho nên, đối với pháp thế gian hay pháp xuất thế gian mà tâm tưởng loạn động thì thối chuyển. Người công phu niệm Phật, dù là pháp thế gian hay xuất thế gian thảy đều buông bỏ thì bạn sẽ không thối chuyển. Việc thế gian với mình không liên can chi cả, cả thảy vứt sạch hết. Chúng ta đến thế gian này làm khách, chúng ta ở nơi đây giống như là ở quán trọ vậy. Bất cứ đồ đạc gì đều là của quán trọ, chẳng phải là của ta. Sự việc gì đối với mình, chúng ta tập nhìn với thái độ không dính mắc. Nếu quý vị có cách nhìn như vậy thì khi sống ở thế gian này, tâm chúng ta rất an nhiên và thanh tịnh, không bị các thứ ngũ dục của thế gian làm mê hoặc. Có như thế mới không bị thối chuyển. Còn về phẩm vị Thượng hay Hạ? Điều này chúng ta chẳng cần phải quan tâm vì lo nghĩ nhiều quá thì sẽ phá mất tâm thanh tịnh của chúng ta. 

Trích từ:  Tịnh Độ Vấn Đáp. Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Dịch Giả : Thích Nhuận Nghi


Thẻ
Niệm Phật        Vãng Sanh        Công Phu       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Trở Lại Trang Câu Hỏi