Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa cùng quý độc giả, phàm mỗi chúng ta sinh ra trên cuộc đời này, ai mà lại không mong cầu cho mình và người thân của mình có một cuộc sống an lạc hạnh phúc. Nhưng trong thực tế thì có được như vậy không? Vì đây là cõi đời ngũ trược ác thế, đầy dẫy sự ô trược não phiền, muốn thoát khỏi sự khổ đau đó, chúng ta cần phải tịnh hóa ngay bản thân mình, từ một người cho đến nhiều người, thế giới sẽ an lạc đại đồng, khổ đau phiền muộn sẽ rời xa.
Đức Phật xuất hiện trên cõi đời này, chỉ bày cho chúng sinh nhiều pháp môn tu tập và phương tiện giải thoát để cứu vớt chúng sinh đang chìm đắm trong biển khổ sinh tử, trong đó có một phương pháp dễ làm, dễ tu, dễ chứng, tùy thời tùy cơ tùy địa điểm, không ràng buộc bởi không gian và thời gian, không lệ thuộc vào kẻ giàu hay người nghèo, người già hay thanh thiếu, nam phụ lão ấu, tất cả chúng ta đều có thể làm được đó chính là phương pháp “Phóng Sinh”. Đây là pháp môn cứu giúp những sinh mạng đang bị nguy cơ nhồi da xáo thịt, sự sống chết chỉ còn trong gang tấc, ta cứu chúng đưa chúng về với tự do với thiên nhiên, thì chúng cảm kích biết nhường nào. Thử hỏi nếu ta là chúng sinh kia, thì sự cảm kích của ta có lớn không, ân tình sâu nặng đó ta có quên được không? Thử hỏi việc làm gì có ý nghĩa hơn việc làm này. Tính mạng của chúng đang sắp bị xâm hại, việc trước mắt là chúng hay là ta, sẽ nghĩ đến việc gì trước nhất, tiền bạc nhà cửa, danh vị địa vọng, lúc này đây ta có để ý đến không hay chỉ nghĩ làm sao thoát thân được, khỏi án tử hình hoặc làm mồi cho kẻ khác ăn. Lúc này ta bỏ tiền hay dùng phương tiện để cứu họ, thì họ biết ơn ta đến nhường nào, khắc cốt ghi tâm đời này và đời sau. Chỉ cần một nghĩa cử đơn giản, một việc làm nhẹ nhàng đó chúng ta đã gieo được cái nhân thù thắng cho bản thân mình trong hiện tại và mai sau. Quyển sách này có rất nhiều bản của các tác giả khác dịch, sau khi tham đọc, kẻ hèn này thấy vẫn chưa được đầy đủ chi tiết so với nguyên bản trong Hán Tạng, không ngại tài sơ trí thiển kẻ hèn này mạo muội xin dịch lại, và biện soạn một cách đầy đủ có hệ thống. Trong sách nói đến công đức lợi ích của việc phóng sinh, giải đáp những thắc mặc nghi hoặc, đồng thơi nêu gương các bậc tiên hiền cổ đức xưa nay đề xướng việc phóng sinh. Chỉ mong sao ai đọc được cuốn sách này thì lòng từ bi yêu thương chúng sinh của họ ngày càng tăng trưởng. Động vật được bảo tồn không bị giết hại.
Trong khi phiên dịch không tránh khỏi những nhầm lẫn, khiếm khuyết, ngưỡng mong các bậc cao minh, các thiện hữu tri thức thùy từ chỉ giáo.
Chân thành tri ân công đức tổ in kinh Vĩnh Hoằng chùa Cao Linh đã phát tâm hộ trì kinh phí in ấn, xuất bản để cuốn kinh này được ra mắt cùng chư quý độc giả.
Xin hồi hướng công đức đến tất cả quý vị đã góp phần vào việc Pháp thí Phúc Tuệ Trang Nghiêm, tùy tâm mãn nguyện.
Cầu cho Phật Pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.
Mùa an cư năm 2014 Giác Nghiên Khể thủ!